07/08/2026
Chào cả nhà,
Nhớ thời covid, mình đã ko thể làm gì ngoài việc chơi với cây cối quanh nhà, ngày nào cũng ra ngắm tới ngắm lui, dọn dẹp, cắt tỉa, chụp ảnh tụi nó, cảm thấy mọi thứ thật là trong lành, thoải mái và thư giãn.
Hết covid mình lại lao vào guồng quay chạy đua với cuộc sống, và quên mất khu vườn yên tĩnh này, khu vườn mát xanh mà mình từng chăm sóc.
Lần này, mình sẽ dùng page này để lại chơi với cây, chăm sóc cây, khoe cây 😁, cũng là để nhắc nhở bản thân rằng mình cần chăm sóc lại khu vườn cây nhà mình, và tâm hồn mình nữa 😁...
Bùi Đình Chương.