27/09/2026
Đến lúc nói ra lời XIN LỖI,
Xin lỗi thật nhiều nhé vì đã làm xáo trộn góc nhỏ yên bình quen thuộc của mọi người — Nicotin Tearoom lầu 3.
Vì đã chuyển xuống lầu 2 mà không thể báo với mọi người sớm hơn.
Đứa trẻ này lớn nhanh hơn mình tưởng. Chớp mắt cái đã 3 năm, tụi mình cần thêm không gian — cho bạn bè, cho nghệ thuật, cho những cuộc gặp gỡ, cho lý tưởng về một nơi tụ tập giải trí có văn hoá.
Mình vẫn ở đây. Tinh thần thong d**g vẫn luôn là chủ đạo, chỉ là một phiên bản mới đang dần hoàn thiện. Thêm chút thời gian và nhiều bàn tay của các bạn đồng hành, đâu sẽ lại vào đó.
Biết đâu một ngày cánh cửa lầu 3 lại mở? Mình cũng mơ vậy.
Còn bây giờ, cho tụi mình cơ hội làm quen nhau lại từ đầu nhé!
Xin chào, đây là
Ang & đồng bọn ở Nicotin Tearoom