25/05/2026
Trong cuốn ''Một mai thư sẽ đến từ vương quốc loài chó'' có một bức thư rất cảm động từ một chú chó tên Gấu Trắng gửi cho cô chủ của mình:
''Gửi người chị yêu quý nhất trên đời của em! Người đã luôn ở bên mãi không rời xa em. Lời chia tay là điều duy nhất em không muốn nói ra. Em đã cố hết sức nhưng không được nữa rồi, em muốn gặp chị lắm! muốn được chị chải lông cho nữa. Xa chị, hôm nào em cũng khóc. Nhưng điều khiến em lo nhất là nếu chị cũng khóc như thế thì em biết phải làm sao? Vậy nên, chị hãy gặp được một người khiến chị yêu quý hơn em nhé! Hãy gặp được một chú chó, khiến chị yêu quý hơn em. Em chỉ muốn thấy chị tươi cười nên em sẽ ổn thôi vì chị lúc nào cũng ở trong lòng em mà. Nhưng thi thoảng, chị hãy nhớ đến em chị nhé! Những đêm đầy sao rực rỡ, chị hãy tìm ngôi sao vĩ đại và trắng nhất, chỉ thế là đủ rồi! Suốt cuộc đời, người em yêu quý nhất thế gian, là chị!''
Mình từng nuôi một con mèo từ năm 2011, nó đã hết hành tinh mèo vào cuối năm 2024 mà không một lời từ biệt, đi lặng lẽ lắm, chắc sợ gia đình lo (đến giờ vẫn chưa thấy bức thư nào gửi về). Người ta nói "khi bạn bắt đầu nuôi thú cưng nghĩa là bạn đang gieo một hạt giống nỗi buồn trong mình''. Nhưng mình vẫn chọn gieo một hạt giống này và chăm sóc bằng tình thương mà mình có, để sau này khi đến hành tinh mèo, nó có thể kể lại với các ''đồng meo'' rằng ngoài kia vẫn còn nhiều tình thương và sự ấm áp từ các con ''sen''.
Cảm ơn anh chị nhiều khi đã đọc đến đây. Nếu như anh chị cũng đang nuôi thú cưng thì hãy cho nó cuộc sống tốt nhất mà anh chị có thể nhé! Vì nó chỉ ở với mình một thời gian ngắn thôi (trừ con rùa :v). Chó hay mèo thì cũng đều cần ăn uống, nếu anh chị bận thì ở đây em có bán ^^