02/09/2026
Hôm nay mới đi thử Hidden Land DaLat ở Xuân Trường, thấy chỗ này khá hay nên lên chia sẻ cho mọi người nè 💜
Đợt này mình đi đúng lúc ở đây đang có nguyên một vườn hoa tím. Hoa nở nhiều với đẹp lắm, đứng đâu chụp cũng có hoa nên ai thích chụp hình chắc sẽ mê. Mình đi hôm nay thì hoa vẫn đang nở đẹp, mọi người tranh thủ đi chứ hoa theo mùa nên mình cũng không biết còn được bao lâu nữa.
Mình thích nhất là quán không thu vé vào cổng, chỉ cần gọi nước thôi. Nhiều chỗ ở Đà Lạt giờ vào chụp hình phải mua vé riêng mà ở đây thì không. Mà thật ra mình thấy chỗ này có khá nhiều góc để chụp, quán làm cũng chỉnh chu chứ không phải chỉ có mỗi vườn hoa 🪻
Ngay cả nhà vệ sinh cũng làm khá xinh :))) kiểu đi chụp hình một vòng vẫn có cái để chụp.
Một cái mình thấy tiện nữa là ô tô chạy tới tận quán được, không phải gửi xe ở ngoài rồi đi bộ vào.
Còn điểm trừ thì mình thấy đường đi hơi xa và có đoạn dốc, khá vắng, nếu đi chiều tối thì mình hơi rén 🥲 Nên quán cũng chỉ mở tới 18h30 thôi. Mình nghĩ đi ban ngày vẫn đẹp và yên tâm hơn.
Nói chung đây là cảm nhận của mình sau khi đi hôm nay, chứ không phải quảng cáo gì nha. Nếu mọi người đang tìm một chỗ ở Đà Lạt có hoa, nhiều góc chụp hình mà không mất vé vào cửa thì có thể thử chỗ này.
📍 Hidden Land DaLat – Xuân Trường
⏰ 7h30 – 18h30
Menu mình để ở ảnh cuối, mọi người xem thử giá trước khi đi nha. 💜