22/02/2026
Tạm biệt Tết!
Pháo hoa hết, mứt bánh trên khay vơi dần, hoa đào trước hiên bắt đầu rơi cánh, những lời chúc đầu năm đã trao đủ, những cái ôm cũng đã đủ đầy.
Tết không nhạt, Tết là dịp để nghỉ ngơi đã nhất, là dịp quây quần lớn nhất, quán cà phê nhỏ của tụi mình mấy hôm nay mở cửa tất bật đón khách. 5 ngày qua trôi vèo nhưng với sốp là trọn vẹn rồi.
Ngày mai, nhịp sống lại gõ cửa. Nhiều đứa trẻ xa quê sẽ gói ghém Tết vào vali, mang theo vài cành lộc khô, ít bánh mẹ gửi, và cả mùi khói bếp còn vương trên áo. Rồi lại trở về thị thành, trở về những guồng quay hối hả.
Chúc các bạn một năm mới hạnh phúc.
Hạnh phúc như những phút ngủ nướng đợi mẹ gọi dậy.
Ấm áp, thân thương, và bình yên như chính những ngày Tết vừa qua.
Hẹn gặp lại tết nhé!
📸: Gia Ngọc Bảo Anh