TITA Art

TITA Art Mang lại sự tĩnh tại Chia sẻ tất cả những vẻ đẹp của trà: trà Việt Nam, trà Trung Hoa, trà Nhật Bản...
(2)

24/08/2026

Ngắm mưa

24/08/2026

Món quà ý nghĩa dịp Lễ Vu Lan

23/08/2026

Yếu tố độc bản của tác phẩm nung củi

Bạch sứ Đức Hoá nung củi- một trong những dòng sứ cổ xưa có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới được mệnh danh Blanc de Chin...
22/08/2026

Bạch sứ Đức Hoá nung củi- một trong những dòng sứ cổ xưa có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới được mệnh danh Blanc de Chine, đã có một sự ra mắt đẹp đẽ tới những người bạn yêu nghệ thuật gốm sứ, yêu nghệ thuật Phật giáo và yêu trà đạo như vậy.

Đúng với triết lý Đại đạo chí giản của văn hoá Á đông, chỉ một màu trắng mà sâu thẳm nhiều tầng lớp mà làm rung động cả Á âu. Bạch sứ Đức hoá nung củi mỡ màng, trong như ngọc, ngậy như ngà, ấm áp như sữa mẹ, dưới bàn tay khéo léo của người nghệ nhân, những tác phẩm tạo tượng Phật giáo được nung thành. Từ những pho Quán tự tại bồ tát không thể thiếu trên mỗi bàn trà tới những Tôn tượng Phật lớn nung củi mà chưa lò nào nung đạt tới nay. Cũng đánh dấu một chặng đường 10 năm nhà Tita hợp tác cùng nghệ nhân hàng đầu Trung Hoa Trịnh Sấm Thiêm.

Nhiều bạn tới ngắm những tôn tượng lớn đã thốt lên những lời tán dương như “ không thể tưởng tượng được thần thái của những vị Phật, bồ tát, Đạt ma lại có thể hoàn mỹ tới như vậy”, một sự hoàn mỹ chỉ có được khi tác phẩm đạt tới sự thăng hoa giữa thiên địa nhân, giữa lò luyện Kim mộc thuỷ hoả thổ của lò củi trên 1300 độ. Chỉ có lò nung củi mới giúp tinh thần tác phẩm được thăng hoa và mỗi pho tượng có thể mang trọn tinh thần tối thượng của mình.

Và tất nhiên ngoài những tác phẩm tạo tượng hoàn mỹ thì những trà cụ quen thuộc như ấm, chén, khải cũng mang lại không ít sự bất ngờ cho giới trà tại Việt Nam. Nhiều bạn trà đã khen ngợi chưa bao giờ cầm trong tay chiếc khải chất cảm đẹp lung linh mà công năng vừa tay như vậy, rồi những chiếc chén trà mỏng như giấy mà ngậy như ngà, tưởng như không tưởng trong lò củi mà vẫn xuất hiện trong triển lãm lần này.

Trong vài năm trước, đã từng có giai đoạn hơn 2 năm lò củi Tita không nung đạt chất sứ này, và rất may mắn triển lãm lần này nhiều tác phẩm từ nhỏ tới lớn đều được nung thành và xuất hiện, chắc chắn do được sự phù trợ của tứ phương. Âu cũng là duyên lành tác hợp, thôi thì chúng ta hãy cùng nhau mà ngắm và cảm dòng sứ đẹp đẽ này.

Chỉ màu trắng thôi là đủ,
Cũng như đại đạo vậy, cứ thẳng đường mà đi..

Những ngày cuối của triển lãm Bạch sứ Đức HoáĐôi khi, triển lãm chỉ như một cái cớ để người bạn cũ đến nhà chơi. Cùng nh...
22/08/2026

Những ngày cuối của triển lãm Bạch sứ Đức Hoá
Đôi khi, triển lãm chỉ như một cái cớ để người bạn cũ đến nhà chơi. Cùng nhau thưởng một chén trà, ngắm một bình hoa, một bức tranh, một pho tượng; gác lại những bộn bề thường nhật để hỏi han nhau về công việc, cuộc sống.

Chẳng cần những câu chuyện quá lớn lao. Chỉ vài lời sẻ chia bên ấm trà, một khoảng lặng trước sắc men trắng ngà của bạch sứ Đức Hóa nung củi, vậy thôi mà lòng cũng trở nên nhẹ hơn.

Mỗi người đều có cuộc sống và những lo toan riêng. Có khi đã lâu không gặp, có khi chỉ theo dõi nhau từ xa. Nhưng khi cùng ngồi xuống, cùng uống trà và thưởng lãm cái đẹp, thì chẳng còn thấy đâu là khoảng cách. Những điều tưởng đã cũ lại trở nên gần gũi; những mối duyên mới cũng bắt đầu một cách thật tự nhiên.

Có lẽ ý nghĩa của một triển lãm không chỉ nằm ở những tác phẩm được trưng bày, mà còn ở những con người đã tìm đến, những câu chuyện được mở ra và những phút giây bình yên cùng được sẻ chia.

Triển lãm Bạch sứ Đức Hóa nung củi – 2026 đang đi đến những ngày cuối cùng. TITA Art trân trọng cảm ơn tất cả những cuộc gặp gỡ đã có, và vẫn chờ đón những bằng hữu, trà hữu hữu duyên ghé lại trước khi triển lãm khép lại vào ngày 23/08.

21/08/2026

Dáng tượng nào mới đúng?

Triển lãm  diễn ra tới ngày thứ 6, Có những người bạn đã đến triển lãm trong ngày đầu tiên giờ lại quay lại chơi trong n...
20/08/2026

Triển lãm diễn ra tới ngày thứ 6,

Có những người bạn đã đến triển lãm trong ngày đầu tiên giờ lại quay lại chơi trong ngày thứ 6, mà vẫn tràn đầy sự thú vị. Hoa đã khác, bài trí cũng khác, hôm nay trời đã khác, và tâm tình của mỗi chúng ta cũng không bao giờ lặp lại. Chúng ta cùng thẩm ấm trà, cùng ngắm sứ, ngắm hoa, ngắm hoàng hôn… triển lãm tuy là hoạt động chính nhưng giờ đây như chỉ là cái cớ để chúng ta trải qua những khoảnh khắc đẹp đẽ này thôi.

Cuộc sống cũng vậy, chúng ta hay vì mục tiêu, vì kết quả mà sống, nhưng trạng thái sống của mỗi ngày mới là thứ tích lại thành một bức tranh cuộc đời.

Khoa học cũng vậy mà nghệ thuật cũng thế. Chúng ta nghiên cứu khoa học nhưng nếu ta không nghiên cứu thì những quy luật vũ trụ vẫn vận hành vậy thôi, và sẽ có những người khác tìm ra. Những tác phẩm nghệ thuật vĩ đại là thế nhưng cũng chỉ là những giây phút giải trí thăng hoa trong tột cùng của những nghệ thuật gia, trạng thái và niềm vui đôi khi còn quan trọng hơn cả những chuẩn tắc..

Có lẽ ý nghĩa của cuộc sống cũng như cách chúng ta trải qua một buổi triển lãm này thôi. Chẳng biết cái gì là chính cái gì là phụ, cái gì thực cái gì ảo.. thôi thì ngồi thẩm trà mà cảm nhận duyên lành.

20/08/2026

đạo làm nghề mộc

19/08/2026

Màu trắng đến từ phương Đông

19/08/2026

Tại sao lại phải là Bạch sứ Đức Hoá

Address

164A Trấn Vũ, Ba Đình
Hanoi
100000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when TITA Art posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to TITA Art:

Shortcuts

Share