10/07/2026
🍕 Một chút chuyện vui của người làm pizza…
Khoảng 30 năm trước, mình làm trong một nhà hàng Ý. Công việc ngày ấy là vừa đứng bếp, vừa kiêm luôn… shipper. 😄
Đi giao nhiều thành quen, mình cũng tự nghĩ ra vài “bí kíp” nho nhỏ.
🇮🇹 Nếu gặp khách Ý quen của nhà hàng, mình cười thật tươi rồi chào:�“Ciao!”
Còn nếu là khách Ý lần đầu gặp, mình lịch sự:�“Buongiorno!”
Nhiều người Ý bật cười, nói chuyện rất thân thiện, rồi đôi khi còn “thưởng” thêm cho anh shipper vài đồng tip. 😊
🌍 Còn gặp khách Anh, Mỹ hay Úc thì mình lại đùa một câu:
“A pizza a day keeps the doctor away!” 🍕
Gần như ai cũng cười rồi sửa ngay:
“An apple a day keeps the doctor away!” 😄
Không khí vui vẻ hơn và anh shipper ngày ấy cũng lại có thêm cơ hội… được tip. 👍😊
Ba mươi năm trôi qua, mình vẫn làm pizza, chỉ khác là giờ không còn giao cho nhà hàng nữa mà tự tay làm từng chiếc pizza tại Chef Đức.
Có lẽ điều mình giữ được sau ngần ấy năm không chỉ là công thức, kinh nghiệm làm bánh, mà còn là niềm vui khi mang một chiếc pizza nóng hổi đến với mọi người.
Biết đâu, hôm nay lại là một ngày rất hợp để… “A pizza a day keeps the doctor away!” 😉🍕