Homie and coffee hood

Homie and coffee hood " Hãy đến đây và hoan ca, pha một chút coffee mà thưởng thức"

Hế lô ae, lâu lâu tôi lại ngoi lên làm phiền mọi người.Dạo này sao rồi? Cà phê đều chứ? 4 năm rồi tôi vẫn chưa làm được ...
12/02/2026

Hế lô ae, lâu lâu tôi lại ngoi lên làm phiền mọi người.

Dạo này sao rồi? Cà phê đều chứ? 4 năm rồi tôi vẫn chưa làm được thứ tôi mong đợi, vẫn chưa có chỗ để gặp lại ae. Năm nay lại cố cày, sắp đủ rồi ha😶

Tết đến nơi rùi, ae giữ sức khỏe, ún cà nhiều zô. Năm mới vui vẻ ha❤

05/07/2025

Dạo này mấy homie ổn chứ, cuộc sống thế nào? Có gì mới không?

Tôi thì vẫn thế, vẫn theo đuổi cái đam mê bất tận này, gặp được những con người mới, học được những điều mới...

Vẫn nuôi cái ước mơ mở lại một nơi trốn, nơi mà các homie có thể qua uống miếng nước, kể câu chuyện vu vơ rồi cười với nhau...

Mong là sẽ thành sự thật sớm, mọi người giữ sức khỏe nhé, để tôi còn gặp lại mọi người và làm ly cà xong phê 🙏

Hey, longtime no see👋Tôi nhớ ngày mấy ông mấy bà qua tôi làm cốc bạc xỉu hay sâm dứa rồi ăn nói xà lơ quá :))Kiểu gần 2 ...
05/05/2023

Hey, longtime no see👋

Tôi nhớ ngày mấy ông mấy bà qua tôi làm cốc bạc xỉu hay sâm dứa rồi ăn nói xà lơ quá :))

Kiểu gần 2 năm rồi ấy, bây giờ gặp lại chắc nhiều chuyện để nói lắm nhỉ :)) tôi giờ lang bạt tận đẩu tận đâu rồi, nhưng lâu lâu vẫn có mấy ông qua thăm rồi nói vu vơ vài câu chuyện, vài thứ mình gặp phải rồi cười như mấy đứa chơi đồ =))

Chắc chẳng mấy ai nhớ tôi đâu nhỉ , nói chung là giữ sức khỏe nhé 💪

Mong, thật sự rất mong có thể gặp lại mấy ông mấy bà =)) (trừ 1 số vị khách toxic quá :)) )

Cát Linh, 16/1/2022   Cũng đã chuẩn bị sang tuần nữa và một lần nữa đón các test Nguyên Đám rùi đó. Khắp các nẻo đường k...
16/01/2022

Cát Linh, 16/1/2022
Cũng đã chuẩn bị sang tuần nữa và một lần nữa đón các test Nguyên Đám rùi đó. Khắp các nẻo đường khu công nghiệp hoa lá bắt đầu nổi lên hòa vào sắc xuân sắp về. Nếu các bạn không phải người chơi hệ Folontino, thì cũng chả cần nhiều hoa làm gì cả. Lộc đến thì lộc vẫn đến, quan trọng là mỗi chúng ta đều biết cố gắng.
Lớn rồi, không còn cầu chúc cho bản thân giàu như Bầu Đức, khỏe như Lý Đức, thì giờ tôi lại muốn bố cả tôi giàu như Bầu Đức, bà tôi khỏe như Lý Đức. Hai chục tuổi rồi, ngoài nghĩ cho bản thân thì còn gia đình mình nữa. Cũng phải dần học, làm những thứ như ngày giỗ chạp, học các cúng bái sao cho đúng, học ti tỉ thứ để chuẩn bị mình là thế hệ tiếp theo.
Mong là sao cái tết này, bắt đầu được nhiều thứ hơn vạn sự khởi đầu nan, gian nan không được nản, còn muốn không nản đầu năm, hãy cứ tạm thời ghé qua Homie coffee Hanoi chén chú chén anh, khuấy đảo năm mới cùng bọn tui.
Chúng tớ luôn chờ và chào đón các cậu :3
Peace ✌️

Xin chào các cậu!!!Lời đầu tiên mình muốn gửi lời Chúc mừng năm mới đến tất cả nhẹ. Một năm qua thật là biến động với cá...
10/01/2022

Xin chào các cậu!!!
Lời đầu tiên mình muốn gửi lời Chúc mừng năm mới đến tất cả nhẹ.

Một năm qua thật là biến động với cá nhân mỗi chúng ta và sự chia ly với 420 là điều tớ cũng không hề mong muốn tý nào. Thôi thì một năm mới đã qua, một khởi đầu mới và hãy thật cố gắng lên nhé.

Nhân tiện, tớ xin phép rằng trang 420 là anh em xa láng giềng rất gần của Homie coffee Hanoi ,ngoài những bài viết về content, về cafe của homie coffee thì cũng là nơi trút bầu tâm sự, câu chuyện đã từng trải qua. Một lần nữa xin Chúc mừng năm mới, đến đây cũng dài rồi xin phép ta còn gặp nhau trong những bài viết tới.

Chúng tớ luôn chờ và chào đón các cậu.

Peace ✌️

Tản mạn một chút nhé😁Cái gì đến thì sớm hay muộn nó cũng đi mất ấy mà, tình cảm ae homie dành cho tụi tôi thì sẽ còn mãi...
19/12/2021

Tản mạn một chút nhé😁

Cái gì đến thì sớm hay muộn nó cũng đi mất ấy mà, tình cảm ae homie dành cho tụi tôi thì sẽ còn mãi đấy ❤

Nchung là tgian vừa rồi cũng nhiều chuyện xảy ra, dịch bệnh các thứ nên tụi tôi quyết định dừng hoạt động , hơi buồn xíu, k biết mấy homie nhớ tụi tôi k chứ tôi thì nhớ vler =))

Không hứa trước được nhưng tụi tôi sẽ cố gắng comeback vào năm tới, khi mà tình hình dịch bệnh đỡ hơn nhé ( mong là hết luôn 😁)

Tạm biệt ae một tgian nhé❤
Tôi nói thế thôi, dài quá chắc không ai đọc =))
Tôi là thằng trong ảnh =))

Peace ✌️

Vẫn nhớ mãi những kỷ niện xưa!!
17/12/2021

Vẫn nhớ mãi những kỷ niện xưa!!

Đến lúc bây giờ tôi mới biết bạn và tôi có quá nhiều kỷ niện với nhau tại đó.Nhưng giờ quán quen đó đã không còn của chú...
10/12/2021

Đến lúc bây giờ tôi mới biết bạn và tôi có quá nhiều kỷ niện với nhau tại đó.
Nhưng giờ quán quen đó đã không còn của chúng ta nữa rồi :))!!!!

Vẫn là quán quen ấy nhưng không có bạn nữa rồi phải không. #420
07/12/2021

Vẫn là quán quen ấy nhưng không có bạn nữa rồi phải không.
#420

"Giờ thì tao mới hiểu, rằng lúc cả 2 còn chưa có gì thì mình còn là homie"Ngủ ngoan nhé homie😘
01/12/2021

"Giờ thì tao mới hiểu, rằng lúc cả 2 còn chưa có gì thì mình còn là homie"

Ngủ ngoan nhé homie😘

Address

Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Homie and coffee hood posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category