06/11/2021
Việc đầu tiên là em phải xin lỗi cả nhà vị cái tội to tầy đình: Chảm trước Tâu sau.
Chuyện là, tiệm Quất có 1 sản phẩm là , đúng kiểu Most Wanted.
Nhưng
Bán hàng thì phải có bao bì, đồ chứa, hộp đựng,…
Nhưng
Tập đoàn siêu to khổng lồ chúng em rất muốn được chung tay bảo vệ mẹ Trái Đất.
Nhưng
Tiệm Quất + Tony Food Court , cứ 3 ngày sẽ dùng hết thùng dấm Thuỷ Tâm, 24 chai/ thùng, 650ml/ chai. Mà dùng kiểu mở nắp, đổ hết vào pha nước chấm, trộn chân, trộn gân, xong vòng đời 1.
Và thế là,
Em cấp luôn kiếp sống mới cho “đám chai” luôn.
Em “Chảm” luôn: dùng để đựng nước chấm thần thánh và chuyển đến cả nhà.
Nhưng,
* Có bất cập là cả nhà sẽ nhận được chai nước chấm “VƠI”, kiểu lấy chai 650ml đựng 400ml.
* Có bất cập là chưa xé mác dấm, tại nhỏ Tara muốn mọi người nắm được là chai hoàn toàn mới, sạch, nước chấm trong chai được pha chính từ dấm vừa rót ra từ chai.
Kính mong cả nhà rộng lượng tha thứ cho cái tội “bố láo” của chúng em !!!!