DẠY CON TÔNG THÁI

DẠY CON TÔNG THÁI Chia sẻ những quyển sách hay cho bé và cho mẹ trong việc nuôi dạy con thông thái❤️❤️

THỜI ĐẠI GÌ MÀ PHỤ HUYNH ĐƯA CON ĐẾN TRƯỜNG GIỐNG NHƯ ...GỬI VÀNG GỬI TIỀN VÀO NGÂN HÀNG THẾ TRỜI?Mấy mẹ cứ hay mơ mộng ...
17/09/2026

THỜI ĐẠI GÌ MÀ PHỤ HUYNH ĐƯA CON ĐẾN TRƯỜNG GIỐNG NHƯ ...GỬI VÀNG GỬI TIỀN VÀO NGÂN HÀNG THẾ TRỜI?

Mấy mẹ cứ hay mơ mộng cái cảnh "trường học là ngôi nhà thứ hai", cô giáo là "người mẹ thứ hai". Nghe thì cảm động rớt nước mắt đấy, nhưng ngẫm lại thì thấy tội thầy cô giáo ghê gớm.

Ở nhà với "người mẹ thứ nhất", con cãi một câu là mẹ đét cho lằn mông, gầm lên "mẹ nói 1 con cãi 10, mẹ nói thì thái độ mặt cứ gầm gầm xuống"?

Những bước chân vào lớp, gặp "người mẹ thứ hai", cô chỉ cần nhắc nhở nhẹ nhàng hoặc bét cho một roi vào mông do quậy phá trong giờ là về nhà con đã mếu máo: "Cô chửi con, cô đánh con…”. Ba mẹ nghe xong mặc định: “Cô ghét con, cô đì con, cô không công bằng".

Thế là lập tức, chiến dịch "giải cứu con yêu" khởi động:
- Chưa cần biết đầu đuôi sự việc ra sao, mẹ vơ ngay cái điện thoại, chụp vội vài dòng bâng quơ lên group phụ huynh hoặc phang thẳng lên Facebook: "Cần lắm một lời giải thích từ Ban Giám hiệu". Hay “vụ này không để yên đâu”…
Mà ( Đặc Biệt) có rất nhiều mẹ cứ bảo cô làm như vậy k đúng , như vậy các con tự ti.. thế mà mẹ choảng lên FB cho cả nước biết như thế là như thế nào các mẹ.

- Lực lượng "anh hùng bàn phím" chưa rõ thực hư đã lao vào nói những lời nói k hay với đủ ngôn từ chợ búa. Họ còn hô hào đòi đình chỉ, đòi cô giáo lên phường xin lỗi, thậm chí có người còn đòi phong sát cả sự nghiệp sư phạm người ta mới vừa lòng.

Bây giờ thầy cô đi dạy khổ lắm các bác ạ. Đứng trên bục giảng mà không khác gì diễn viên xiếc đu dây. Dạy nghiêm khắc quá thì sợ con sang chấn tâm lý, sợ phụ huynh lên mạng tố bạo lực học đường. Mà nương nhẹ, dỗ dành quá thì lại bảo cô giáo bất tài, buông lỏng quản lý, lớp học như cái chợ phiên.

Cái gì cũng đổ lên đầu giáo viên cho được:
- Cho bài tập về nhà -> Học cả ngày trên trường chưa chán à?
- Không cho bài tập ->Cô dạy học không tận tình.

- Phản ánh con học chậm->Cô muốn dạy thêm nên gây áp lực.
- Hỏi gia đình có thuộc diện khó khăn không?(hỏi để nắm tình hình cho con đc hưởng những chính sách của nhà nước thì) ->Cô điều tra để phân biệt đối xử.

- Con đi học quên sách vở -> "Cô dễ dãi quá học sinh lờn mặt không sợ."
- Con bị bạn gạt chân ngã u đầu -> "Cô bỏ mặc học sinh, bạo lực học đường hoành hành."
- Con tự té ngã vì vừa đi vừa múa quạt -> "Tại sao cô nhắc nhở con?”

- Vân vân và mây mây…

Tôi nói thật, thương con kiểu giấu con trong lồng kính, sợ con xước một tí da, buồn một tí lòng thì thôi, xin phép các mẹ... Để luôn ở nhà giùm cái!
1 mẹ 1 con mà làng xóm đag điếc cả tai chứ huống gì cả 30-40 đứa.
Đừng mang đến trường rồi bắt cả tập thể 30-40 đứa trẻ khác phải nín thở, và bắt một cô giáo phải xoay vòng vòng quanh cái rốn vũ trụ của nhà mình.

Đi học là để va vấp, để biết thế nào là quy củ, để hiểu rằng cuộc đời này không phải ai cũng sẵn sàng quỳ gối dỗ dành khi mình hờn dỗi. Trẻ con không thể lớn lên thành người bản lĩnh nếu cứ hở ra là có bố mẹ đứng sau lưng che chắn.

Cứ tiếp tục cái đà hở một tí là bóc phốt, hở một tí là dọa dẫm giáo viên như thế này thì thầy cô k chỉ áp lực với công việc mà còn áp lực với chính học sinh của mik.
Thôi chúng ta nghĩ thoáng lên một chút. Bố mẹ nào mà chả thương con, nhưng có những chuyện đừng bao bọc quá và có những chuyện chưa rõ sự tình thì đừng kết tội cho Thầy cô vội nhé các bậc phụ huynh.

21/08/2026

Lời mẹ dạy con


19/08/2026

Dạy con cách báo hiểu



Address

Ha Tinh
45000

Telephone

+84974567096

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when DẠY CON TÔNG THÁI posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share