26/09/2020
Đây, là 1 fátkiến tầm xuyên lụcđịa, thưa ae!
Cái lọ nhỏ nhắn và xinh xắn này được vợ tôi o-đờ từ Đức cuốc xã (hình dư lơi lày từng sảnsinh 1 nền xãhội chủnghĩa lừnglẫy và vĩđại nhất trong lịchsử nhânloại ?!?). Sau khi xuống 220k, thị (tức vợ tôi) ngày đêm trông ngóng mất ăn mất ngủ đợi hàng về.
Rồi thì hàng cũng về. Mở ra, bên trong là 1 hỗnhợp sền sệt gồm 120gr bã cà-phê trộn mí dầu dừa.
Để làm gì? Để “tẩy da chết”, thị bảo.
Tẩy da chết dư lào? Lúc tắm, lấy cái đấy xoa vào chỗ cần xoa cho da ló mịn, ơ kìa!
Ờ thì, đang rảnh, làm thử, thấy cũng hayhay, cơmờ hơi khóchịu với cái anh dầu dừa dinhdính trên da.
Gần hết, tôi bèn bỏ mẹ bã cà-phê của nhà vô lọ. Xài thấy thơm phức, không nhơmnhớp dầu dừa. Thị ưng phết quá.
220k cho 120gr sảnphẩm vănminh Đức cuốc, làm mẹ ký Bekofi 160k, bú hết cà, thì da mặt ae cũng đồngthời mịn dư da mông em bé.