16/09/2026
**Hi cả nhà yêu của Đô, tụi mình xuất hiện trở lại đây…** 🤎
Không biết mọi người có còn nhớ Đô nhiều không ha?
Còn Đô thì vẫn nhớ.
Nhớ những ngày quán đông ơi là đông. Nhớ những chiếc bàn nhỏ ngồi sát bên nhau, những buổi sinh nhật bất ngờ, những cuộc hẹn đầu tiên, những nhóm bạn vừa ăn vừa kể nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời.
Nhà Đô đã được rất nhiều bạn đến chơi.
Có bạn ghé một lần rồi thôi. Có bạn tuần nào cũng tới. Có bạn ngày trước còn là học sinh, sinh viên, bây giờ chắc đã đi làm, lập gia đình, thậm chí có thêm những thành viên bé xíu bên cạnh rồi.
Đô đã được nhìn thấy rất nhiều người gặp nhau, thân nhau, thương nhau và lớn lên.
Nên dù Nhà Đô đã khép cửa một thời gian, tụi mình vẫn chưa bao giờ muốn xóa đi những tấm hình cũ hay những câu chuyện cũ trên fanpage này.
Vì với Đô, đó không chỉ là bài đăng.
Đó là ký ức.
Là một đoạn thanh xuân.
Là bằng chứng rằng Nhà Đô đã từng được mọi người thương rất nhiều.
Thời gian vừa qua, Đô im lặng không phải vì đã quên cả nhà đâu. Chỉ là tụi mình cần một khoảng thời gian thật dài để nghỉ ngơi, sắp xếp lại mọi thứ và chờ xem trái tim mình muốn xây thêm một ngôi nhà như thế nào.
Và hôm nay, Đô muốn giới thiệu với cả nhà một người bạn mới.
Bạn ấy tên là **Mèo**. 🐈⬛🎹
Nếu Nhà Đô là một cô bạn thích nấu những món ngon, thích nhìn mọi người ngồi bên nhau cười nói, thì Nhà Mèo là một cô bạn thích âm nhạc, thích lắng nghe và kiên nhẫn ngồi bên cạnh bạn qua từng phím đàn.
Nhà Mèo cũng không thích hơn thua.
Bạn ấy chỉ tin rằng mỗi người đều có nhịp đi riêng. Chỉ cần học đúng từng bước, hôm nay tiến hơn hôm qua một chút thôi cũng đã là điều rất đáng vui rồi.
Vậy nên, từ hôm nay, chiếc bảng tên của fanpage này sẽ được đổi từ **Vado** thành **Mèo Piano Studio**.
Nhưng cả nhà yên tâm nha…
Nhà Đô vẫn ở đây.
Những tấm hình cũ vẫn ở đây.
Những bài viết cũ vẫn ở đây.
Những kỷ niệm của chúng ta vẫn được giữ nguyên ở đây.
Nhà Đô không biến mất để Nhà Mèo xuất hiện. Đô chỉ nhẹ nhàng mở thêm một cánh cửa, rồi dắt người bạn mới bước vào chào mọi người thôi.
Từ những chiếc bàn ăn đến những phím đàn.
Từ một nơi đầy tiếng cười đến một nơi đầy thanh âm.
Từ **Nhà Đô** đến **Nhà Mèo**.
Cảm ơn cả nhà vì đã từng đến chơi, từng ăn một món ngon, từng chụp một tấm hình, từng để lại một lời nhắn hoặc đơn giản là từng nhớ đến Đô.
Hy vọng mọi người cũng sẽ dành cho Nhà Mèo một chút dịu dàng như đã từng dành cho Nhà Đô nha.
Nhà Mèo xin chào cả nhà.
Tụi mình lại bắt đầu làm bạn nhé! 🤎
**VADO · 2015–2025**
**MÈO PIANO STUDIO · 2026–…**