19/07/2025
🌿 Nhà Thơm xin được nói lời cảm ơn… và tạm gác lại một thời gian
“Có những chặng đường phải tạm dừng, không phải vì bỏ cuộc – mà là để giữ lấy chính mình.”
Từ những ngày đầu tiên dựng quầy, làm từng ổ bánh đầu tiên, Nhà Thơm mang một niềm tin rất giản dị: chỉ cần làm thật tử tế, sẽ có người thương.
Và đúng là đã có thật nhiều người thương — từng ổ sandwich, từng chai Trà Lài, từng lời hỏi thăm, từng đơn hàng nhỏ nhưng đầy ấm áp.
Nhưng rồi có những lúc, dù cố gắng rất nhiều… mọi thứ vẫn không đi như mong đợi.
Mỗi ngày trôi qua là thêm một lần Nhà Thơm tự hỏi: “Có nên tiếp tục không, khi mình đang kiệt sức cả về tài chính lẫn tinh thần?”
Và hôm nay, Nhà Thơm xin được tạm gác lại.
Không phải là từ bỏ – mà là lùi lại để sống sót, để tìm một công việc ổn định hơn, lo được cho mình, trả được nợ, và thở được bình yên một chút.
Một thời gian nữa, khi có đủ sức – Nhà Thơm sẽ trở lại.
🫶 Cảm ơn tất cả những người đã từng ủng hộ Thơm – không cần phải là khách quen, chỉ cần là một lần ghé qua và mỉm cười, là đã đủ quý giá rồi.
Xin được gập lại chương này, không cay đắng, không tiếc nuối – chỉ là tạm dừng để giữ cho giấc mơ được tiếp tục sau này, chậm hơn một chút… nhưng không mất đi.
Nhà Thơm vẫn tin một ngày nào đó sẽ được gặp lại mọi người – tại một phiên bản vững vàng hơn, rực rỡ hơn của chính mình.
Hẹn gặp lại nha.
— Nhà Thơm