03/07/2021
Những ngày dịch giã trôi qua, anh bạn khách quen than thở là đã hơn 2 tuần rồi toàn phải uống café pha gói, cơ mà ảnh bảo là thèm kinh khủng cái ly bạc xỉu của NGOI Coffee thôi đấy.
Mình đùa hỏi “Ủa đờn ông đờn ang gì sao hông thèm đen đá không đường mà thèm bạc xỉu?”, ảnh bảo “Có trời mới biết! trên đời khối ông còn ghiền cái bạc xỉu này hơn tôi đấy nhé”
Thật ra anh bạn mình là tuýp người thích vị ngọt ngào một chút, anh kể từ hồi sinh viên thì cái ly bạc xỉu đầu tiên anh uống là ở café Bệt Hàn Thuyên, “Trừi ưi ta nói hổng biết họ pha café thiệt hay bột bắp cho mình uống nữa, nhưng mà uống cũng zui, tại hay ra đó với đám bạn nữa”. Anh bảo chắc tại xưa sinh viên hay đi uống café với bạn bè toàn kêu bạc xỉu, nên giờ nó thành một thói quen rồi, café sữa cũng không được, phải sữa đá café loãng loãng như bạc xỉu mới chịu.
Với anh tuy uống café đen nhìn có vẻ ngầu và đàn ông hơn như những gì đa số mọi người hay đánh giá, nhưng ở bạc xỉu nó vẫn có cái chất đặc biệt mà những người đàn ông như anh cảm nhận được, nó không quá trầm tĩnh buồn buồn đắng đắng như café đen hay là ngọt đậm như café sữa, mà nó vừa đủ cafein nhẹ nhàng, đủ tỉnh táo để quan sát và tận hưởng cái không khí vui vẻ của mọi người xung quanh mình.
“Bạc xỉu đơn giản vậy thôi, uống vô không cần suy nghĩ quá nhiều, thấy ngon và vui là được rồi”
Ngói coffee chúc bạn có một ngày cuối tuần an lành bên gia đình bạn nhé.