17/12/2022
NGƯỜI LƯƠNG THIỆN SẼ ĐƯỢC THẾ GIỚI ĐỐI XỬ DỊU DÀNG
Mình thoáng nghĩ, mỗi người trên trái đất hẳn đều có một sợi dây vô hình kết nối nhau tạo nên một ‘mạng lưới’ toàn cầu. Tức sự có mặt của một người trên trái đất, tự bản thân họ đã là một “kênh” truyền tải để duy trì mạng lưới.
Ý nghĩ này làm mình nhớ tới thuyết Nhân - Sinh - Duyên của Phật giáo, vật này tồn tại ắt kéo theo vật kia, và ngược lại.
Bởi vậy, tự nhiên nhìn ra, cái bài học phải dạy chúng ta đối đãi với người khác, người lạ hoắc như đối đãi chính mình, bởi vì mỗi chúng ta không phân biệt giới tính, tuổi tác, địa vị đều là một mắc xích không thể thiếu để truyền tải và duy trì một trường thông tin và năng lượng cho trái đất.
Bản thân mỗi người khi nhận thức được điều này sẽ thấy rõ tầm quan trọng sự xuất hiện của chính mình trên cuộc đời này. Cũng như hiểu rằng, không được coi thường bất kỳ ai, bởi vì chúng ta đều bình đẳng về mặt là những “cột kết nối”.
Mà đã là “cột kết nối” thì bạn ý thức rằng sự xuất hiện của bạn ở một nơi nào đó, ở gia đình, ở công ty, ở ngoài đường... đều sẽ tác động đến người xung quanh. Nên nếu thay vì cứ giữ bộ mặt ủ rũ hoặc mang hoài một tâm trạng chán nản, buồn bực thì sao lại không chủ động chuyển hoá để lan toả những dạng năng lượng vui vẻ hạnh phúc động viên nhau hơn.
Nhìn cách mà mọi người đang đối xử với bạn sẽ ra ngay việc bạn đang toả đi nhiều sự tích cực hay tiêu cực, nhiều sự sân hận hay lòng khoan dung liền hà. Tại sao có người xuất hiện thì lại khiến người khác mong chờ, nở nụ cười. Còn có người chỉ cần nhắc tới tên họ thôi là đã khiến người khác nhíu mày, không khí trở nên nặng nề.
Nên trước khi trách người, trách đời thì phải chịu khó ‘hồi quang phản chiếu’ lại bản thân, coi cách mình sống ra sao cái đã.
Nhìn xa hơn xíu, nếu bạn hiểu ra được mối liên hệ giữa vạn vật, thì bạn sẽ thấy người sống vui vẻ, sống lạc quan, lương thiện, giữ vững thiện tâm trong mọi hoàn cảnh sẽ luôn được thế giới đối xử dịu dàng.
Vì thế giới này, vạn vật xung quanh họ cũng biết ơn những năng lượng yêu thương tràn đầy sức sống mà họ đang gieo.
Khi thực hành và giữ được lòng lương thiện thì mọi điều đến - đi, nghịch cảnh hay thuận lợi đều như bọt bóng bay qua. Nên tự nhiên thấy nhẹ nhàng, thấy dịu dàng đến từng phút giây. Mà trong Phật giáo gọi đó là những người có Phước. Người có Phước khi họ xuất hiện thì sẽ mang đến sự bình an, dữ hoá lành, và mọi việc đều suôn sẻ tốt đẹp nhất.
ST : Chuyện của Sol