25/09/2024
VÌ PAGE ĐÃ HẺO, TUI SẼ ĐĂNG LẠI CÁC BÀI LÀM TƯ LIỆU LỊCH SỬ. ĐỂ TRÁNH VI PHẠM NGUYÊN TẮC CỘNG ĐỒNG VIDEO ĐÍNH KÈM SẼ ĐƯỢC UP Ở CMT, CÒN THỞ LÀ CÒN ANTI.
"THẾ GIỚI TRỞ NÊN TỒI TỆ HƠN VÌ SỰ IM LẶNG CỦA NHỮNG NGƯỜI TỐT"
PHÂN TÍCH NHÂN VẬT CÓ THẬT CHỈ NHÌN QUA MÀN HÌNH (PART I)
NHÂN VẬT CHÍNH HÔM NAY LÀ LINGLINGKWONG: Được xây dựng là người hướng nội, hoàn hảo không tì vết như bước ra từ các cuốn tiểu thuyết hư cấu. Sao lại có nhân vật hoàn hảo đến vậy ở đời thực được nhỉ? vì những cái chưa được tốt chính chủ không cho phép viết lên truyện chứ sao nữa!
LLK có một người bạn chưa mấy thân thiết là Orm Kornnaphat, bởi vì bạn thân đặc biệt thì thường có số điện thoại của nhau lỡ lâu lâu book grab cho bạn ly tà tưa nữa chứ. Phỏng vấn ngày 17/7 Orm lưu số Ling, chứ Ling chưa có lưu số bạn, chắc Ling lại 2G nữa rồi đó. Và vì không thân nên Ling cũng ít khi hỏi Orm muốn gì, chỉ đoán Orm rồi tự chọn giúp em đi nước Nhật không biết từng rủ chưa mà tự cho em bận nữa làm nhỏ sượng, chứ nhỏ rủ Ling mấy lần đi ăn or livestream chung là Ling bận rồi đó …
Với chiếc mỏ ngọt hơn đường của mình, Orm luôn khen Ling bằng những lời hoa mỹ đẹp như AI các kiểu làm ai nhìn vào cũng phải ghen tỵ, tại Orm quý và xem Ling là bạn là chị thật sự chứ không phải thảo mai, cái này tác giả hư cấu là tui xin xác nhận. Nhưng với tính nghịch ngợm khi Orm giỡn một cái gì đó phá vỡ hình tượng ấm áp chu đáo thì Ling không chịu nha, phải xin lỗi liền (bởi vậy chị không có hơn thua, nhưng không hoàn hảo là chị không chệu).
Hiện tại Ling đang xây dựng hình ảnh độc toàn thân, lâu lâu mới vui tính nên nội tâm của Ling cũng có những nỗi sợ vô hình, ngày 8/8 khi Orm nói nếu có người yêu sẽ mua trang sức màu bạc theo cặp để đeo, thì mặt Ling sượng liền (quá khứ xa xưa tui nhớ hình như đã thấy chiếc nhẫn màu bạc nào đó của Ling cũng hãng Tiffany này, người bạn nam đi cùng ở HQ tình cờ cũng có chiếc nhẫn y hệt, tui nhắc vậy thôi không có phân tích ở đây). Chắc tại chị đang muốn độc thân chứ không phải đang nghĩ cách kiếm tiền mua cho Orm đâu mấy má, mặt sượng rõ ràng còn delulu có ngày đội quần thôi.
Theo truyện kể thì Ling luôn gặp những người tốt trong cuộc đời, người tốt giúp chúng ta tốt lên, bởi vậy Ling cũng không hẳn xấu tính chỉ hơi ích kỷ. Cũng không biết tại sao đến nay Ling vẫn chưa có chiều sâu trong tâm hồn để đồng cảm với người bạn chưa thân Orm Kornnaphat những lúc bạn cần (bạn khóc hết mình, Ling đồng cảm hết hồn). Dạo gần đây Ling còn có kiểu hơi quá tự luyến về bản thân hay bước đi như một vị thần bỏ nhỏ em, kiểu này ông trời rồi sẽ tặng món quà biến cố gì đó để Ling chậm lại và nhìn sâu hơn, có lẽ vào năm 2025 thời điểm 30 tuổi Ling sẽ phải học bài học cuộc sống, học càng sớm thì càng tốt càng hoàn thiện bản thân thôi!
ĐÃ LÁCH LUẬT THÀNH TRUYỆN HƯ CẤU RỒI, NÊN AI CMT KÊU TUI NÓI SAI “LỬNG MẬT” BLOCK KHÔNG GIẢI THÍCH!
P/s: Nhân vật LLK dị ứng rượu, dị ứng hoa, dị ứng sữa, ĐẶC BIỆT LÀ DỊ ỨNG ORM KORNNAPHAT!